Hà Nội, sau chuyến đi xa - Thơ Bùi Sim Sim

Baovannghe.vn- Hà Nội ơi, ta trở về thôi/ Mới mươi bữa hồn đã người xa xứ

Hà Nội, sau chuyến đi xa

Hà Nội ơi, ta trở về thôi

Mới mươi bữa hồn đã người xa xứ

Cây Sấu còn đợi ta ở đó

Hoa Sữa thơm rưng rức quê nhà

Lòng mệt nhoài, sau chuyến đi xa

Quay quắt nhớ từng con đường, góc phố

Những gương mặt chớm quen, những ngả đường bớt lạ

Chẳng đủ níu chân ta lạc bước quay về

Hà Nội trong ta đắng đót câu thề

Có tuổi yêu nào làm ta bớt dại!?

Đây xóm nghèo, kia văn minh đô hội

Tháp Effel không khuất nổi tháp Rùa!

Hà Nội ơi, ta khát trở về nhà

Thèm một chút heo may, thèm nhành Bằng Lăng tím

Ai người mải đua chen, mưu toan, đong đếm

Có kịp không, nắng đã đuổi chân ngày?!

Hà Nội trong ta nhớ lắm bàn tay

Đêm lạnh quá mà phố thì khuya vắng

Tiếng rao đêm khản trong... Hy vọng

Hà Nội ơi! Khát lắm, ngày về!

Tự thú - Thơ Nguyễn Thị Kim Tuyến Riêng - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Từng giọt ngân - Thơ Bùi Thúy Xuân sang - Thơ Kim Chuông Khúc luân vũ tình yêu - Thơ Lê Hà Ngân
Bùi Sim Sim

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ha-noi-sau-chuyen-di-xa-tho-bui-sim-sim-20286.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.