Chút quê
Qua cầu Vàm Cỏ Lau nhớ ngoại
hơi lũ lâu rồi mới nghe
má tôi miết bàn tay gầy xương của mợ
vốn quý cuộc đời còn được mấy ngoe (*)
Chị xoa đầu em như hồi còn nhỏ
cậu cười rớt cực mấy mươi năm
hiu hiu gió xô bờ cá linh lúng búng
lùa chén canh điên điển rứt lòng
Tôi, kẻ đi xa lâu ngày mới gặp
ai bảo quê dường chẳng nhận ra
khoát nước lợn cợn bùn rửa mặt
lời chào quen thương nhớ vỡ òa
Chắt chiu qua bao mùa con gái
bận lớn rồi bận lấy chồng xa
kể ngày xưa má rằng đâu hẳn vậy
quảy xuân thì đánh giặc mới gặp ba
Qua cầu Vàm Cỏ Lau ngoảnh lại
tiếng ai ca hay tiếng gọi đò
gập ghình chuyến ghe mướp cà dưa sắn
chở mồ hôi nuôi những ước mơ
Nói thiệt nghe thôi đừng nghèo nữa
ôm vai cười hê hả có gì đâu
cũng cá cũng cơm chờ mòn con mắt
xứ thôi hờn người đi biệt bấy lâu!
------------------------------------
(*)ngoe: le ngoe, ý là còn rất ít
Khúc luân vũ tình yêu - Thơ Lê Hà Ngân Sương - Thơ Bùi Kim Anh Vu vơ - Thơ Bùi Kim Anh Không cội rễ - Thơ Khương Hà Hà Nội, sau chuyến đi xa - Thơ Bùi Sim Sim |
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chut-que-tho-nguyen-thi-kim-tuyen-20329.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.