Về - Thơ Nguyễn Thị Kim Tuyến

Baovannghe.vn- Nước mắt dư đâu mà lạt lẽo/ khi hô mưa gọi gió diễn đàn

Về

Nước mắt dư đâu mà lạt lẽo

khi hô mưa gọi gió diễn đàn

quên dưới mình có người vừa qua bão

mắt cạn khô ngồi đợi cơm ăn

Lời lẽ dư đâu mà vẽ vợi

bãi bôi thưa gửi vỗ ngực mình

có lúc cần một lời xin lỗi

chẳng mở miệng ra lại làm thinh

Mặt nạ dư đâu mà hát bội

chen nhau chờ vai diễn để đời

cúi gập đã quen không thẳng nổi

vai hạ mình diễn để ai coi

Lòng dạ dư đâu mà dời đổi

trắng đen sau trước được mấy ngày

còn chỗ người ngồi nghe ta dạy

mất chỗ ta ngồi kệ ta thôi

Tiền bạc có dư thì vẫn bạc

ai mua danh ai bán lòng thành

xuống ngựa tra gươm, gươm đã mục

ai chặt giùm ta khúc nhục vinh

Đường về xa đâu mà mỏi mệt

tháo giày ra qua cửa an ninh

chân lạ lẫm dòng người đông nghẹt

người giống ta, ta thẹn giống mình

Xứ sở có xa đâu mà lưu lạc

lỡ vận sa cơ mới nhớ nhà

chồn chân mỏi gối ngồi dựa cột

ta về đứng trước mộ mẹ ta...

Khúc luân vũ tình yêu - Thơ Lê Hà Ngân Sương - Thơ Bùi Kim Anh Vu vơ - Thơ Bùi Kim Anh Không cội rễ - Thơ Khương Hà Hà Nội, sau chuyến đi xa - Thơ Bùi Sim Sim
Nguyễn Thị Kim Tuyến

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ve-tho-nguyen-thi-kim-tuyen-20330.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.