Nỗi niềm xứ đạo Xương Điền - Thơ Đỗ Phú Nhuận

Baovannghe.vn- Đê Xương Điền sóng vặn quăn vỏ đỗ/ Vỡ toang ra từng mảng

Nỗi niềm xứ đạo Xương Điền

Đê Xương Điền sóng vặn quăn vỏ đỗ

Vỡ toang ra từng mảng

Nước mặn như sôi tự thưở hồng hoang

Trống thúc quanh làng

Đê vỡ

Nhà thờ Thánh ướp trong sóng bể

Cánh buồm nâu gió xé tả tơi

Mảnh ván thuyền lập lờ trôi dạt

Ánh măt u buồn bóng lẻ chiều hôm

Đê lăn vào lăn vào

Lăn trên vai gầy đói cơm thiếu ngủ

Đức mẹ Maria ba lần phải dời chỗ ngự

Bồng bế nhau đi tá túc làng trong

Tiếng chuông thở dài như tiếng nguyện đêm suông

Nhà thờ Thánh thành “ NHÀ THỜ ĐỔ”

Ngọn hải – đăng - mù cô đơn

Đóng đinh trên cát mặn

Đê lăn vào thình thịch bước chân

Boong boong tiếng chuông

Bình yên tiếng sóng

Đàn chim trời về đây tắm nắng

Dịu bớt niềm đau biển lở Xương Điền

Biểu tượng - Thơ Vân Long Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng
Đỗ Phú Nhuận

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/noi-niem-xu-dao-xuong-dien-tho-do-phu-nhuan-20411.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.