Phù du - Thơ Nguyễn Thị Hằng

Baovannghe.vn- Mặc cho miệng thế gian ngoan/ Dập vùi thiếu đủ đa đoan lụy phiền

Phù du

Mặc cho miệng thế gian ngoan

Dập vùi thiếu đủ đa đoan lụy phiền

Vẫn là em nét ngoan hiền

Nhủ lòng quên hết đảo điên thói đời

Em về gom nhặt nụ cười

Thôi mang nước mắt rối bời canh thâu

Người ta chờ đợi mưa ngâu

Em chờ mùa hạ trải sầu ra phơi

Xin cho em nét môi cười

Đớn đau gói lại mặc đời phù du.

Biểu tượng - Thơ Vân Long Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng
Nguyễn Thị Hằng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/phu-du-tho-nguyen-thi-hang-20412.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.