Sông Hồng - Thơ Khương Thị Mến

Baovannghe.vn- Sóng nói gì với em/ Sông Hồng soi bóng cát

Sông Hồng

Sóng nói gì với em

Sông Hồng soi bóng cát

Cát lập làng chảy trong câu hát

Như còn in dấu chân cha

Có một sông Hồng đợi ta trong nỗi nhớ

Trầm tích sau vân sóng

Sông mang cho em bầu ngực mùa xuân, trái tim mùa hạ

Áo em ngấn bờ châu thổ.

Em đổ câu chèo sóng sánh

Rót bóng Nguyệt Hồ hao khuyết vầng trăng.

Sông ướt chiều nao chị tôi giặt áo

Nụ cười loang trăng khuya

Cá Mòi quẫy mùa sinh nở

Đêm vỡ giọng chim trời

Tôi đỏ hoe như bùn non ngấu bãi

Hơi thở lấm láp phù sa

Tôi lớn lên từ truyền thuyết của bà

Có thiên tình ca Đa Hòa đi mở đất...

Tôi qua bốn mùa nắng gió

Sông trôi gầy giấc nghiên bút xa xôi

Tôi mải miết đục trong đất khách

Sông mải miết nông sâu lở bồi

Sông đỏ mắt mẹ tôi chờ chồng

Lặng lẽ oằn mình hoang sóng

Mẹ tôi như dòng cạn

Lắng phù sa tần tảo một đời.

Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã
Khương Thị Mến

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/song-hong-tho-khuong-thi-men-20414.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.