Lớn lên từ Ví Giặm - Thơ Nguyễn Doãn Việt

Baovannghe.vn- Mẹ nghén thai con/ Câu ví ru từ trong trứng nước

Lớn lên từ Ví Giặm

Mẹ nghén thai con

Câu ví ru từ trong trứng nước

Đêm làng vào vụ cấy

Câu giặm trải trên cánh đồng vằng vặc trăng quê.

Con lớn lên bằng những điệu ví câu vè

Bà hát đưa nôi

Mẹ ru sàng sảy

Hạt lúa củ khoai ngủ vùi theo cánh võng

Giấc mơ ấu thơ bập bẹ ơ.. hò...

Chị theo chồng cầu ao bỗng buồn xo

Giếng nước cũng giận – thương bóng người về giặt giũ

Đám trai làng trăng thanh gió mát

Thẫn thờ cất điệu Ví Giao duyên.

Con vịn vào những câu hát lớn lên

Trên quê nghèo gió Lào cát bỏng

Qua câu Ví - Giặm mà thấu lẽ gừng cay muối mặn

Mẹ hát ru con thấm đẫm ân tình.

Trong sâu thẳm tâm hồn điệu Ví cứ ngân nga

Có cánh cò, đồng quê và lời mẹ hát

Những ngọt ngào thủy chung,

Những thiết tha dào dạt

Ví - Giặm ngàn đời thấm đẫm giữa lòng ta.

Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã
Nguyễn Doãn Việt

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/lon-len-tu-vi-giam-tho-nguyen-doan-viet-20416.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.