Ở phố - Thơ Trần Ngọc Mỹ

Baovannghe.vn- Có phút giây/ muốn trách hờn cơn mưa ngập lối

Ở phố

Có phút giây

muốn trách hờn cơn mưa ngập lối

muốn gắt gỏng vạt nắng đỏ xối

rát mặt người trong chiếc áo mưu sinh

bao niềm nỗi lênh loang

bọc triệu triệu ngôi sao cô đơn

đổ vào màn đêm mênh mông khuya khoắt

con đường gom về mình khoảng buồn tắt lặng

rưng rưng trước tiếng rao, tiếng chổi quét

tiếng thở hổn hển của lồng ngực kí sinh nơi vỉa hè rợn lạnh…

một bên phố gió lùa hiu hắt

một bên phố ánh lên sáng rực

cửa nhà ai lộng lẫy đèn vàng

có phút giây

màu phố ngỡ bị bào mòn

bởi tường cao, dây sắt mọc lên tua tủa

người cách người không bằng cánh cửa

mà vời vợi vì sự dửng dưng

ngồn ngộn ý nghĩ

găm vào lòng dăm ba vết thương

cơn đau ở phố.

Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã
Trần Ngọc Mỹ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/o-pho-tho-tran-ngoc-my-20419.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.