Thổ cẩm - Thơ Nguyễn Bảo Chân

Baovannghe.vn- Chớp mắt bung biêng thổ cẩm/ Gió ru rưng rức đàn môi

Thổ cẩm

Chớp mắt bung biêng thổ cẩm

Gió ru rưng rức đàn môi

Chiều say má đào đăm đắm

Váy buông tung toả nắng trời

Em thêu bao nút tình em

Ngân nga từng con chỉ nhỏ

Em se muôn sợi lanh mềm

Dằng dặc đo thương đếm nhớ

Áo chàm nhuộm mấy mùa Xuân

Hơi ấm dùng dằng mắc nợ

Thổ cẩm bừng bừng đốt lửa

Sưởi thắm âm u đại ngàn

Những đường kỷ hà mộng mị

Dăng mắc mê cung núi đồi

Em dệt bóng rừng thăm thẳm

Nghìn thu khâu lá non tươi.

Rỗng - Thơ Lê Na Giữa mùa thu - Thơ Mai Văn Phấn Mẹ và ngọn khói - Thơ Mai Hoàng Hanh Giọt sương đến trái đất - Thơ Mai Văn Phấn Hái lộc - Thơ Trần Hoàng Vy
Nguyễn Bảo Chân

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tho-cam-tho-nguyen-bao-chan-20578.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.