Ngày ấy, bây giờ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung

Baovannghe.vn- Ngày ấy em còn trẻ lắm/ Cô gái biệt động Sài Gòn

Ngày ấy, bây giờ

Ngày ấy em còn trẻ lắm

Cô gái biệt động Sài Gòn

Em nhanh như cánh chim én

Dẫn đường những mũi tiến công.

Thần tốc là trận cuối cùng

Bao nhiêu ngả đường chiến dịch

Những đoàn quân về giải phóng

Ào ào thác đổ mùa xuân.

Mũ tai bèo, vai súng

Mắt em sáng cả trời

Nụ cười trên môi tỏa nắng

Cờ hồng giải phóng tung bay.

Vui quá quên chẳng hỏi tên

Chẳng kịp chụp chung bức hình

Say hát giữa dinh Độc Lập

Mừng ngày thống nhất non sông.

Năm mươi năm rồi đấy nhỉ?

Thành phố mình lắm tầng cao

Bâng khuâng tìm về năm tháng

Bây giờ em ở nơi nao?

Người bị ném đá - Thơ Lê Anh Hoài Về Sơn Tây - Thơ Ngân Vịnh Ơi mũi Cà Mau - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Đá - Thơ Chung Tiến Lực Đi tìm bóng núi - Thơ Dương Thuấn
Nguyễn Ngọc Tung

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ngay-ay-bay-gio-tho-nguyen-ngoc-tung-20762.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.