Nghĩ về cuộc đời - Thơ Mã Giang Lân

Baovannghe.vn- Cuộc đời rất đểu/ phải vui mà đương đầu */ Chế Lan Viên viết thế/ tôi xin nối vài câu

Nghĩ về cuộc đời

Cuộc đời rất đểu

phải vui mà đương đầu *

Chế Lan Viên viết thế

tôi xin nối vài câu

Cuộc đời rất đĩ

cứ như hoa diêm dúa khoe màu

đợi ong châm

cứ như bọn tham múa may tối mắt

mặc bao người bạc mặt

lo miếng ăn

như giá với lương

giá lương chung một lời thề

giá lên lên mãi không về cùng lương **

nghĩ mà thương

văn chương cứ ca hát

thân xác các nhà thơ bệ rạc

may còn hàm răng

Thôi thì tin vào dân

dân còn cuộc đời còn sáng

*Di cảo thơ, tập III, tr 55

** Thơ Tản Đà: Nước non chung một lời thề

Nước đi đi mãi không về cùng non

Về Sơn Tây - Thơ Ngân Vịnh Ơi mũi Cà Mau - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Đá - Thơ Chung Tiến Lực Đi tìm bóng núi - Thơ Dương Thuấn Ngày ấy, bây giờ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung
Mã Giang Lân

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nghi-ve-cuoc-doi-tho-ma-giang-lan-20784.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.