Con bò đi lạc … - Thơ Nguyễn Đức Hạnh

Baovannghe.vn- Thập thõm bờ ruộng số phận/ Mặn cánh đồng buồn! Ngọt cánh đồng vui

Con bò đi lạc …

Thập thõm bờ ruộng số phận

Mặn cánh đồng buồn! Ngọt cánh đồng vui

Cắn một đọt xanh non hi vọng

Vui hôm nay nhìn thấy mặt trời

Người chăn bò thổi sáo hay không

Cả đàn vẫn về chuồng yên ả

Kệ thác kêu ngàn ngày không ai băng bó

Cỏ bị cắt rồi ai bảo cỏ không đau?

Ngỗ nghịch hay hiền lành?

Cày bãi trước hay bãi sau?

Con đường nào chả dẫn vào lò mổ?

Lột da rồi chẳng đỏ như nhau?

Biết thế nhưng nhằn sợi dây số phận

Ăn nắng ước ư uống mưa khát vọng

Cày cho xong cánh đồng bổn phận

Mắt hiền trong veo ngóng đợi mặt trời.

Cổ tháp - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lời thì thầm của gió - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg Nhắm mắt nhìn trời - Thơ Mã Giang Lân Tìm người - Thơ Quang Chuyền
Nguyễn Đức Hạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/con-bo-di-lac-tho-nguyen-duc-hanh-20852.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.