Thiền đêm - Thơ Nguyễn Thu Hà

Baovannghe.vn- Nhắm mắt ngắm cõi lòng thao thức/ Những con đường dốc ngược về chân

Thiền đêm

Nhắm mắt ngắm cõi lòng thao thức

Những con đường dốc ngược về chân

Nuối gót son thuở xưa không bước chậm

Liệu vai chùng có cả gió chông chênh

Đóng tai nhốt tiếng đêm luồn khe cửa

Lượm vọng âm luồn phủ kín gối mền

Sắc trách cứ gói vào mềm buông bỏ

Thả xuôi vào hoang hoải nhịp tim

Nóng gối chạm sàn, lạnh tay ấp ngực

Tim nguội, đêm dài, máu cũng chảy lơi

Mắt khép thênh thênh một triền cỏ bạc

Trán ấm những lời bàng bạc đãi bôi

Đêm lắng tĩnh. Bao giờ lòng mới tĩnh

Lặng cùng đêm nghe tao tác đoạ đày

Hồn phách cũ dở dang miền xa cũ

Nén sao vừa khung thiền mọn đêm nay…

Cổ tháp - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lời thì thầm của gió - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg Nhắm mắt nhìn trời - Thơ Mã Giang Lân Tìm người - Thơ Quang Chuyền
Nguyễn Thu Hà

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thien-dem-tho-nguyen-thu-ha-20854.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.