Miền nhớ tháng Tư… - Thơ Thương Tính

Baovannghe.vn- Nghiêng nghiêng miền nắng tháng Tư/ Về ngang nỗi nhớ

Miền nhớ tháng Tư…


Nghiêng nghiêng miền nắng tháng Tư

Về ngang nỗi nhớ

dường như xanh ngời

Loa kèn nở rộ bên đời

Áo em trắng cả khoảng trời trong xanh.

Tháng Tư ngõ nhỏ yên lành

Có con tu hú chuyền cành xôn xao

Nhành hoa để lại bên rào

Ngày xưa mắt biếc

lạc vào mênh mông.

Tháng Tư, em đã theo chồng

bỏ tôi ở lại

bến sông ngậm ngùi

Tuổi thơ bao nỗi ngọt bùi

Giờ thành ký ức buồn vui cho người.

Về qua cái thuở năm, mười…

Cánh diều căng gió

tiếng cười vọng ngân

Tháng Tư miền nhớ trong ngần

Một hôm về đứng giữa sân khóc thầm…

Cổ tháp - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lời thì thầm của gió - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg Nhắm mắt nhìn trời - Thơ Mã Giang Lân Tìm người - Thơ Quang Chuyền
Thương Tính

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mien-nho-thang-tu-tho-thuong-tinh-20857.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.