Trong cánh rừng già… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Baovannnghe.vn- Những dốc dài bỏ lại phía sau/ ngày trả về im ắng

Trong cánh rừng già…

Những dốc dài bỏ lại phía sau

ngày trả về im ắng

cây đã vá lành từ những hố bom

những mất mát đau thương lùi dần trong đất.

Chiến trường xưa

những bước chân tìm về ký ức

con suối trong veo soi bóng dáng lưng còng

gậy trúc thênh thang gõ miền đá sỏi

nước mắt ngày về nâng giấc ngủ bình yên.

Cây cổ thụ ngày xưa mắc võng

trổ nhánh âm thầm tỏa bóng mát quê hương

trên đỉnh núi

cậy khói nhang trầm bảng lảng

gửi đồng đội xưa không tiếc máu xương mình…

Hôm nay tôi về đứng giữa rừng già

không còn những tiếng đạn bom gầm gừ nhức buốt

không còn những hành quân băng rừng vượt núi

chỉ tiếng chim ca xao động cánh rừng già.

Những chiếc lá khẽ rơi trong chiều quá vãng

đắp dày thêm chỗ đồng đội tôi nằm

vốc nắm đất nghe bồi hồi nhịp thở

nương ngọn gió rừng gửi nỗi nhớ người xưa…

Cổ tháp - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lời thì thầm của gió - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg Nhắm mắt nhìn trời - Thơ Mã Giang Lân Tìm người - Thơ Quang Chuyền
Huỳnh Thị Kim Cương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/trong-canh-rung-gia-tho-huynh-thi-kim-cuong-20859.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.