Viết cho mình tháng tư - Thơ Tạ Bá Hương

Baovannghe.vn- Từ nơi đồng đất quê nhà/ mẹ sinh con trong vỡ oà niềm vui

Viết cho mình tháng tư

Từ nơi đồng đất quê nhà

mẹ sinh con trong vỡ oà niềm vui

tháng tư hoa gạo đỏ trời

mà vuông bếp mẹ than cời nguội ngơ

con như cánh mạ lơ phơ

bay lên cùng những giấc mơ mùa màng

cầm theo dăm hạt thóc vàng

con cầm cả mảnh hồn làng trên tay

mẹ mang con đến cõi này

có niềm vui của tháng ngày nở hoa

mẹ nâng câu hát chưa già

chở che dẫn lối cho ta trở về

thương mình lỡ bước đam mê

lại thương mẹ với thương quê ngậm ngùi.

Ca Huế - Thơ Chung Tiến Lực Vỡ trên lá sen - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Có những buổi sáng cưỡi mây bay đi - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Bến sông xưa - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Đoản khúc quê - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh
Tạ Bá Hương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/viet-cho-minh-thang-tu-tho-ta-ba-huong-21515.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.