Biển hiệu giấc mơ - Thơ Đoàn Thị Ký

Baovannghe.vn- Cửa ngõ đất chín rồng mùa lên liếp/ Hoa trái trổ mùa chung cư, cao ốc,…

Biển hiệu giấc mơ

Cửa ngõ đất chín rồng mùa lên liếp

Hoa trái trổ mùa chung cư, cao ốc,…

Khát vọng một thời

Lòng nhớ thương quê hương miền Nam,

Anh hằng thiết tha, ước mong ngày mai

Xây cho nhà cao cao mãi…”*

Khát vọng đổi đời

Ngách sâu, hẻm cụt,

Thuở đường bộ Bắc Nam cầu Sài Gòn duy nhất

Ai như mình trời trồng giữa cầu hét lớn:

“Em yêu anh! Em yêu…”

Là anh đấy, anh Hai vừa gặp

Cưng trứng mỏng văn chương chia sớt nhọc nhằn!

Lỏng con nước lòng thành cột tóc,

Tuổi nào đàn bà vơi làm dáng?

Chẳng nói chơi

Nụ cười lý lắc

Chỉ đất này, bạn mình ơi

Một bến cảng Nhà Rồng

Lắc lư con lạc đà chuyến phà ký ức

Nghĩa trọng tình thơ

Nhiều bình sinh giấc mơ khởi dựng

Biển hiệu giấc mơ gỡ từ Mặt trời ...

-------

*Lời bài hát “Những ánh sao đêm” của cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu.

Tiếng gà gáy ở đảo xa - Thơ Chung Tiến Lực Chiếc lá - Thơ Mai Văn Phấn Nguồn cội - Thơ Hoàng Trần Cương Bạn già - Thơ Võ Văn Trực Bến cũ - Thơ Nguyễn Bùi Vợi
Đoàn Thị Ký

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bien-hieu-giac-mo-tho-doan-thi-ky-21696.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.