Chớm đông… - Thơ Nguyễn Thị Như Ý

Baovannghe.vn- Đông về qua ngõ sáng nay/ Có cơn gió lạnh thổi ngoài bến sông

Chớm đông…

Đông về qua ngõ sáng nay

Có cơn gió lạnh thổi ngoài bến sông

Bầy em chân đất trên đồng

Tiếng cười rớt phía mênh mông quê nhà.

Ngoài vườn cải đã ra hoa

Nghe chiều kí ức xót xa phận người

Tìm trong cái thuở năm, mười…

Chuồn nâu chuồn đỏ nói lời ngày xưa.

Giật mình tóc bạc lưa thưa

Hỏi người năm tháng thiếu thừa còn đâu?

Đã qua mưa nắng dãi dầu

Một mai về lại nghe câu hát buồn.

Bờ lau trắng xóa bên đường

Níu bàn chân nhỏ về thương mùa màng

Sớm đông người nhặt lỡ làng

Vẫn nghe nỗi nhớ trong màn khói bay…

Bà tôi - Thơ Đỗ Thượng Thế Đá - Thơ Bùi Quang Vinh Bầu trời mắt em - Thơ Châu Hoài Thanh Viết ở một đập hồ - Thơ Đỗ Thượng Thế Xem mùa vạch lại cuộc chơi - Thơ Nguyễn Thế Kiên
Nguyễn Thị Như Ý

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chom-dong-tho-nguyen-thi-nhu-y-21860.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.