Mẹ quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan

Baovannghe.vn- Mẹ ngồi chải tóc bên hiên/ Có hương bồ kết ngọt miền ca dao

Mẹ quê…

Mẹ ngồi chải tóc bên hiên

Có hương bồ kết ngọt miền ca dao

Vườn nhà cánh gió xôn xao

Lời ru của mẹ lạc vào ngày xưa.

Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa

Vẫn miền khói ấm như vừa hôm qua

Đưa tay lót lại ổ gà

Nghe mưa rơi phía ngõ nhà mênh mông.

Mẹ ngồi khâu vá cánh đồng

Mạ non bén rễ cải ngồng đơm hương

Nắng lên từ phía con đường

Hàng cây cởi áo còn thương lá vàng.

Mẹ ngồi trên bến thời gian

Tháng năm gửi lại mùa màng trong veo

Quẩn quanh dưới mái tranh ngheo

Mẹ còn lam lũ ao bèo sớm hôm…

Bà tôi - Thơ Đỗ Thượng Thế Đá - Thơ Bùi Quang Vinh Bầu trời mắt em - Thơ Châu Hoài Thanh Viết ở một đập hồ - Thơ Đỗ Thượng Thế Xem mùa vạch lại cuộc chơi - Thơ Nguyễn Thế Kiên
Nguyễn Chí Ngoan

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/me-que-tho-nguyen-chi-ngoan-21862.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.