Thăm mẹ - Thơ Mai Hoàng Hanh

Baovannghe.vn- Con về thăm mẹ chiều thu/ Khói rơm buộc tiếng chim gù thoảng qua

Thăm mẹ

Con về thăm mẹ chiều thu

Khói rơm buộc tiếng chim gù thoảng qua

Bếp nghèo vấn vít mây sa

Lui cui bóng mẹ vào ra thẫn thờ

Hiên nhà cánh võng ngẩn ngơ

Cơi trầu thiêm thiếp giấc mơ sảy sàng

Nhớ cha ở cõi thiên đàng

Trọn đêm mẹ với khói nhang rì rầm...

Heo may thổn thức ngoài sân

Lá rơi mẹ ngỡ bước chân cha về

Cả đời quang gánh, nón mê

Oằn lưng mẹ gánh não nề gió mưa

Ngõ quê vẳng tiếng chuông chùa

Mẹ gom sương khói thêu thùa khúc ru

Con về thăm mẹ chiều thu…

Hào phóng - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Ai còn nhớ - Thơ Đỗ Thượng Thế Cuộc tình mục ruỗng - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Bình gốm India - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Hãy đến đây - Thơ Trần Ngọc Mỹ
Mai Hoàng Hanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tham-me-tho-mai-hoang-hanh-22113.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.