Đời nguời một chuyến đi xa - Thơ Nguyễn Ngọc Quế

Baovannghe.vn- Đời người một chuyến đi xa/ Trên con tàu tốc hành vạn dặm

Đời nguời một chuyến đi xa

Đời người một chuyến đi xa

Trên con tàu tốc hành vạn dặm

Thời gian quăng quật bánh xe lăn

Tôi rời bỏ ngôi nhà mái rạ

Sương giá mùa đông, nắng táp ngày hè

Rời bỏ con đường vẹt gót trẻ thơ

Chạy nghịch bên dòng sông bùn cát

Cha tôi cắm sào, chờ niềm vui đến gọi

Mẹ lưng còng, nón lá cánh đồng xa

Tôi rời bỏ nấm mộ bạn tôi

Đỏ ngôi sao ở tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi ngắn như trò ăn quan con nít

Rời bỏ tình yêu đau buốt

Em sang sông chân vấp hoàng hôn

Điều gì chờ tôi con đường nắng chang chang

Lụi bóng cây, lụi tiếng chim

Lụi dòng sông

Cha đứng bờ ca dao vọng ngóng

Mẹ giặt áo bến nào?

Những cây cầu vút qua

Những đô thành vút qua

Giấc mơ hoảng hốt

Thế giới phẳng lì trên chiếc Iphone và Ipad

Tầng ozon thủng ngay chỗ tôi ngồi

Thủng bao hệ tư tưởng

Thủng rỗng không trong những kiếp người

Thời gian ngắn tày gang, nhịp còi tàu thôi thúc

Phía trước là gì?

Quá khứ gian lao

Quá khứ buồn đau

Có níu chậm con tàu.

Tiếng trống đồng trên biển - Thơ Chung Tiến Lực Sông Hằng - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Cuộc chia tay tháng năm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Nhai lại mặt trời - Thơ Trần Đức Tín Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều
Nguyễn Ngọc Quế

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/doi-nguoi-mot-chuyen-di-xa-tho-nguyen-ngoc-que-22194.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.