Những buổi chiều - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Baovannghe.vn- Chiều qua ngõ mùa đông/ Ngọn khói đồng mơ đắm

Những buổi chiều

Chiều qua ngõ mùa đông

Ngọn khói đồng mơ đắm

Con nghé vừa lạc bầy

Trong chiều mưa ướt đẫm.

Cơn gió đông tràn về

Lạnh miền xưa xa vắng

Manh áo mẹ bạc sờn

Tháng năm dài im ắng.

Bờ lau sậy phất cờ

Trổ vào tôi trắng xóa

Con đường về mênh mông

Nắng chiều quê lấp loá.

Dòng sông xưa êm đềm

Tuổi thơ chiều tắm mát

Thấp thoáng cánh diều quê

Giữa đồng xanh thơm ngát…

Tiếng trống đồng trên biển - Thơ Chung Tiến Lực Sông Hằng - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Cuộc chia tay tháng năm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Nhai lại mặt trời - Thơ Trần Đức Tín Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều
Huỳnh Thị Kim Cương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-buoi-chieu-tho-huynh-thi-kim-cuong-22204.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.