Đá đơm hoa - Thơ Hồng Quang

Baovannghe.vn - Nghiêng nghiêng con đường lên/Trời cao nguyên xanh rờn sắc đá/Nắng mênh mang ngút ngàn cỏ lạ/Đàn bò tơ vàng nắng chân đèo.

Đá đơm hoa

Nghiêng nghiêng con đường lên

Trời cao nguyên xanh rờn sắc đá

Nắng mênh mang ngút ngàn cỏ lạ

Đàn bò tơ vàng nắng chân đèo.

Em gái lên nương cặm cụi sớm chiều

Vun hốc đá bằng tình yêu với đất

Như con ong say sưa làm mật

Bốn mùa gùi mưa nắng trên lưng

Miền quê em lắm đá nhiều sương

Mây của đất nối mây trời xa lắc

Ánh điện về long lanh ánh mắt

Bản làng thay áo mới tươi màu .

Chắt chiu từng hạt đất nâu

Chở che muôn ngàn cây lá

Giữa điệp trùng gian lao vất vả

Đá lặng thầm cần mẫn đơm hoa ./.

Lời tri ân quê hương của nghệ sĩ đương đại Ngô Hồng Quang MÃI MÃI TUỔI THANH XUÂN - Thơ Hồng Quang Thời tiết ngày 1/8: Bắc Bộ có mưa to và dông, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Từ ngày 1-8, người dân có thể đăng ký, bấm biển số xe tại nhà Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau"
Hồng Quang

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/da-dom-hoa-tho-hong-quang-15143.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.