Nho Quế chìm trong sương - Thơ Nguyễn Trác

Baovawnnghe.vn-Nho Quế chìm trong sương/ Ngôi nhà trình tường ngủ bên đồng oải hương/ Một con chuồn chuồn cổ/ Bay trong cõi vĩnh hằng

Nho Quế chìm trong sương

Nho Quế chìm trong sương

Ngôi nhà trình tường ngủ bên đồng oải hương

Một con chuồn chuồn cổ

Bay trong cõi vĩnh hằng

Em thổ cẩm sáng ra thăm nước

Nhà ai câu đối đỏ vào xuân

Đá xếp thành tường quanh vườn rau cải

Đá xếp thành đường chạy thẳng xuống sông

Gió tháng Hai nao lòng

Nắng tháng Hai nao lòng

Bên núi cao vực thẳm

Thác đổ thơm lan rừng

Cứng và mềm

Thẳng và cong

Góc tù góc nhọn đều quyết liệt

Nho Quế chìm trong sương

Đá lẫn với vô thường

Thơ Nguyễn Trác Hỏi rằng người ở đâu ta? Tùy bút của nhà văn Ngô Khắc Tài Lên Hà Giang, gặp… Nguyên Ngọc MÃI MÃI TUỔI THANH XUÂN - Thơ Hồng Quang Đá đơm hoa - Thơ Hồng Quang
Nguyễn Trác

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nho-que-chim-trong-suong-tho-nguyen-trac-15226.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.