Viếng mộ Hàn thi sĩ - Thơ Nguyễn Thị Mai

Baovannghe.vn-Người bán trăng xưa người ấy ơi/ Trăng không bán được, ế ngang trời/ Sao không về chợ nằm đây mãi/ Hay đợi phiên sau của kiếp người?

Viếng mộ Hàn thi sĩ

Người bán trăng xưa người ấy ơi

Trăng không bán được, ế ngang trời

Sao không về chợ nằm đây mãi

Hay đợi phiên sau của kiếp người?

Em mua trăng xuân em đến đây

Trăng không ai bán, giá trên mây

Chợ trăng còn mỗi vầng trăng lạnh

Lời rao nghẹn buốt tấm ngực gầy

Người để lại trăng, để lại thơ

Cho miền thi sĩ ngất ngây mơ

Khách đường xa đến, đường xa đến

Lỗi bước ngàn năm vẫn khát chờ

Em đứng cầu kinh giữa cỏ hoa

Trước vòng tay mẹ Ma ri a

Xin cho sự sáng linh hồn ấy

Thơ dẫu ngàn năm vẫn chói lòa.

Đọc truyện ngắn Nguyễn Thị Mai Phương Phận ngải. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mai Phương Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: Cách tân phải đích thực là sự sáng tạo Xuân trong thơ Hàn Mặc Tử Thêm một cách hiểu câu thơ "Lá trúc che ngang mặt chữ điền"
Nguyễn Thị Mai

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/vieng-mo-han-thi-si-tho-nguyen-thi-mai-15775.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.