Những ngày bão giông - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Bỗng thèm trở lại vùng cao/ Đường biên mây vờn cột mốc/ Tổ quốc chạm vào vầng ngực/ Ngôi sao đậu xuống lòng tay

Những ngày bão giông

Bỗng thèm trở lại vùng cao

Đường biên mây vờn cột mốc

Tổ quốc chạm vào vầng ngực

Ngôi sao đậu xuống lòng tay

Bỗng thèm được đến chân mây

Ngắm đồng đội tôi bên sóng

Trường Sa qua ngày biển động

Thương từng vết sẹo phong ba

Nơi nào in dấu chân ta

Khi bình yên, lúc giông bão

Lòng tôi biên cương, biển đảo

Từng tấc non nước yêu thương!

Bỗng thèm lại được lên đường

Như thời còn mang áo lính

Nhọc nhằn chẳng hề toan tính

Chỉ mong thơ được mặn mà

Thương từng mảnh đất đã qua

Nhớ mỗi con người đã gặp

Nay giở lại từng trang sách

Rưng rưng, đồng đội quây quần.

Chùm thơ của Nguyễn Hữu Quý Bài thơ buổi sáng - Thơ Nguyễn Hữu Quý Bản tin Văn nghệ: Nhiều sự kiện Văn hóa, nghệ thuật tạm hoãn do Bão Yagi Thủ tướng họp trực tuyến chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 Sau bão - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Nguyễn Hữu Quý

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-nga-y-bao-giong-tho-nguyen-huu-quy-16132.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.