Xin trả lại em - Thơ Nguyễn Văn Hòa

Baovannghe.vn- Tôi trả lại cho em một mùa hò hẹn cũ/ Thuở mắt môi mềm và tóc hãy còn xanh/ Quán vẫn quen bản tình cũ quây quanh/ Chắc phố cũng ghen nên đèn mờ hiu hắt

Xin trả lại em

Tôi trả lại cho em một mùa hò hẹn cũ

Thuở mắt môi mềm và tóc hãy còn xanh

Quán vẫn quen bản tình cũ quây quanh

Chắc phố cũng ghen nên đèn mờ hiu hắt

Tôi sẽ trả cho em một chuyện tình rất thật

Ngẩn ngơ yêu dẫu dâu bể tháng ngày

Lối vẫn quen dù em đã đổi thay

Tôi nâng chén học quên trong thao thức

Em về đi đời tôi giờ hư thực

Hơi ấm bàn tay xin cất lại bên đời

Tiếng dương cầm dìu dặt chơi vơi

Chỉ xin em chiều nay qua lối khác...

Khơi thông các nguồn lực, khơi dậy và phát huy các tài nguyên văn hóa Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Trại sáng tác văn học năm 2021 tại Phú Yên Văn học Phú Yên nửa sau thế kỷ XX: Những gương mặt tiêu biểu Anh ngã xuống trong ngày giông bão - Thơ Vũ Thảo Ngọc Khi cơn bão đi qua - Thơ Đỗ Bạch Mai
Nguyễn Văn Hòa

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/xin-tra-lai-em-tho-nguyen-van-hoa-16441.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.