Chân phúc - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Baovannghe.vn- Chân phúc đến từ hơi ấm/ Thở ra nhẹ nhõm hít vào/ Khổ đau sẽ không còn chỗ/ Trong đời thật lẫn chiêm bao.

Chân Phúc

Chân phúc đến từ hơi ấm

Thở ra nhẹ nhõm hít vào

Khổ đau sẽ không còn chỗ

Trong đời thật lẫn chiêm bao.

Chân phúc lên đủ tầm cao

Con người nhận ra nghĩa lí

Không ở xa xôi cõi nào

Nơi mình có chân thiện mĩ.

Chân phúc thường luôn giản dị

Cân bằng giữa nhận và cho

Không tự biến ta thành cốc

Cũng không để ai hóa cò.

Chân phúc nhỏ nhoi con đò

Ngược dòng tháng năm chở đạo

Vượt qua muôn trùng giông bão

Cập bờ tĩnh lặng chân như...

Chân phúc không thực không hư

Đuổi chẳng đi, tìm chẳng gặp

Tùy duyên gieo giống nhân từ

Quả vui tựu về treo khắp!

Thơ tự chọn: Nguyễn Ngọc Hưng Kết cánh - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Chiều ba mươi tết nhà em - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Tổ chức hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 Hành trình xuất khẩu sản phẩm của một nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Hưng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chan-phuc-tho-nguyen-ngoc-hung-16444.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.