Dáng quê - Thơ Lê Việt Hùng

Baovannghe.vn-Sương còn mắc võng bờ ao/ Chuồn kim đạp nước vịn vào cỏ non

Dáng quê

Sương còn mắc võng bờ ao

Chuồn kim đạp nước vịn vào cỏ non

Vầng đông chưa điểm nét son

Đôi vai mẹ gánh vẹt mòn tháng năm

Cải xanh vừa độ nảy mầm

Giàn trầu biêng biếc, hương thầm hoa cau

Bóng cò lặn lội đêm thâu

Lời ru ướt đẫm vườn rau sau nhà

Heo may se sẽ thoáng qua

Nghiêng cong tán lá đa già tiễn ngâu

Trăng gầy nán lại cửa sau

Ban mai giục nắng nhuộm màu ao quê.

Sen - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Ngồi lại - Thơ Vân Phi Đổi mới - Thơ Thanh Quế Ký ức chùa làng - Thơ Vương Tùng Cương Ngân hà - Thơ Đặng Huy Giang
Lê Việt Hùng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dang-que-tho-le-viet-hung-17216.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.