Sang đông - Thơ Nguyễn Doãn Việt

Baovannghe.vn- Sương phảng phất rơi ngoài liếp cửa/ Lá bàng khe khẽ chuyển vàng mơ

Sang đông

Sương phảng phất rơi ngoài liếp cửa

Lá bàng khe khẽ chuyển vàng mơ

Một cánh cò nghiêng bên chân ruộng

Biết đã sang đông gió trở mùa.

Thương nhánh sông gầy hanh hao chảy

Con đò chầm chậm lưới chiều buông

Đồng quê chi chít vàng hoa cải

Bóng nhỏ ai qua phía cuối đồng.

Thương mẹ hao gầy cơn mưa lạnh

Vườn quê tần tảo luống rau xanh

Bát canh ấm giữa ngày đông giá

Tay mẹ nâng niu những ngọt lành.

Con về lắng lại ngày đông cũ

Nắng hửng, bóng bà bên bên mái hiên

Chăn ấm đem phơi hàng dâm bụt

Ngõ vắng êm đềm sương khói lên.

Đã qua hết những chân trời lạ

Vẫn đó mênh mông một góc làng

Một cánh chim trời qua lối cũ

Ta biết bây giờ đông đã sang.

Trĩu nặng bờ vai năm tháng mẹ yêu - Thơ Vũ Trần Anh Thư Một sớm mùa thu - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Tết này cháu về thành phố - Thơ Nguyễn Đình Minh Mưa nghĩa trang Trường Sơn - Thơ Phan Văn Chương Một năm - Thơ Tùng Bách
Nguyễn Doãn Việt

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/sang-dong-tho-nguyen-doan-viet-18258.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.