Viết ở Đồng Đậu - Thơ Trần Khoái

Baovannghe.vn- Con ngồi thiền/ Để về lại thiên thu

Viết ở Đồng Đậu

Con ngồi thiền

Để về lại thiên thu

Gặp ngọn gió hơn ba nghìn năm trước

Dòng Gò Mun - Đồng Đậu - Phùng Nguyên

Dồn tụ tiếng trống đồng Đông Sơn - Ngọc Lũ

Sông Hồng cuồn cuộn chứng nhân.

Con lớn lên

Rưng rưng trước hạt thóc đồng bằng châu thổ

Hiển linh bao vụ mùa mưa gió

Đồng cạn - đồng sâu nỗi nhọc nhằn

Mướt xanh đồng chiều con bống con bang

Hạt thóc làm nên sự tích xóm làng

No ấm đủ đầy khát vọng non sông.

Đất không lặng im

Đất giữ mũi tên đồng

Bát cơm manh áo căng mình chống giặc

Đất nâng niu đồ gốm, đồ đồng

Cất giữ những rìu, bôn bằng đá

Di chỉ tiền nhân ấm nóng đất đai này.

Tổ quốc một thời

Nhân dân một thuở

Nơi mạch ngồn Đồng Đậu hôm nay

Ở trong tôi - Thơ Kim Chuông Cỗ Xuân - Thơ Vũ Xuân Hoát Như tằm xong kiếp tơ - Thơ Lê Hải Kỳ Vỡ mình - Thơ Lê Hải Kỳ Tờ lịch - Thơ Nguyễn Ngọc Tung
Trần Khoái

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/viet-o-dong-dau-tho-tran-khoai-18561.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.