Tròn - Thơ Lê Tuyết Lan

Baovannghe.vn- Mùa tròn như những hạt mưa/ Rơi trên giấc mộng chẳng thừa dấu chân

Tròn

Mùa tròn như những hạt mưa

Rơi trên giấc mộng chẳng thừa dấu chân

Biết đời còn lắm nợ nần

Ta còn đem trả bao lần thực hư

Ta đi giữa những mỏi nhừ

Ta đi trong khoảng riêng tư muộn phiền

Tìm trong từng chút chinh nghiêng

Sửa ta vào với giấc thiền yên an

Lòng còn gợi với buộc ràng

Thấy ta thấy cả hai hàng mắt tuôn

Lòng còn ngẫm ngợi tích tuồng

Nghe ta nghe cả tiếng chuông giữa trời

Mùa tròn như những hạt rơi

Ta còn gò nét trong chơi vơi ngày

Đi về nơi chẳng ngày mai

Để ta kịp biết hình hài vô ưu.

Dáng mẹ ngày đông - Thơ Nguyễn Minh Thuận Niệm khúc Xuân - Thơ Võ Tấn Cường Thời gian ơi đừng đi - Thơ Khuất Bình Nguyên Gửi bạn - Thơ Ngô Xuân Hội Có một miền không - Thơ An Phương
Lê Tuyết Lan

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tron-tho-le-tuyet-lan-18966.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.