Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi - Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Baovannghe.vn- Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi/ Tìm anh lại gặp phải người không quen

Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi

Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi

Tìm anh lại gặp phải người không quen

Trăng thơ mộng đẹp hơn đèn

Đèn gần em giữ soi đêm đỡ dài

Trăng cao xa của những ai

Trăng mơ mộng những đêm dài viển vông

Em lên Bưởi chỉ thấy Bòng

Chỉ nhiều ân nghĩa cho lòng nhớ nhau

Chợ phiên Bưởi bán nhiều cau

Lỡ làng thương mãi cơi trầu chị têm

Đường như sóng lượn chẳng êm

Gió mưa tất tả như em với đời

Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi

Sông Tô uốn khúc nước trôi ngả nào

Ao sâu cá lội dưới bèo

Tiếng chim hót cũng xôn xao lá cành

Trời chiều vẫn thấy mình anh

Trồng cây giữa những ngày hanh khô gầy

Hồng Xiêm một trái tay đầy

Tình yêu hái đến tháng ngày nào vơi?

Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi..

Quỹ đạo hình sin - Thơ Vương Cường Dấu vết tháng ngày - Thơ Hoàng Trần Cương Khúc xưa và nay - Thơ Trần Sĩ Kháng Thay vì - Thơ Đoàn Thị Ký Cột mốc mùa Xuân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/len-vung-buoi-gap-toan-roi-tho-nguyen-thi-hong-ngat-19768.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.