Tôi nói với tôi - Thơ Nguyễn Hữu Kiên

Baovannghe.vn- Cầu thang điện/ lên phòng số 9

Tôi nói với tôi

Cầu thang điện

lên phòng số 9

tôi nói với tôi

buổi trưa hè oi ả

vách nhà thưa mái lá

giếng khơi trong em tắm

vườn cây yên gió cánh đồng xa

tôi nói với tôi

con sông đôi bờ đang chảy

yêu hàng tre phên dậu

em ở bên kia tôi ở bên này

nhớ ngày gai nhọn đỏ lòng tay

cầu thang điện

lên phòng số 9

tôi nói với tôi

nụ cười em tươi sáng

dòng kênh tháng năm nhọc nhằn

sớm tối thoáng màu mây trắng

dáng em đi thon gọn dịu dàng

tôi nói với tôi

hàng cây trước cửa

có những bông hoa em trồng

cầu thang điện

lên phòng số 9

em đứng như một ngọn nến

Cây cuối mùa - Thơ Nguyễn Hoa Lạc - Thơ Hoàng Kim Ngọc Ngày chưa xa lắm - Thơ Ngân Vịnh Mùa hoa lau chín rộ - Thơ Nguyễn Hoa Tháng Giêng - Thơ Ngân Vịnh
Nguyễn Hữu Kiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/toi-noi-voi-toi-tho-nguyen-huu-kien-20175.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.