Lạc
Người đàn bà ngược dốc
Con đường lởm chởm đá tai mèo muốn hất tung người xuống vực
Gió núi ào ào ghìm đôi chân tõe ngón…
Nắng sưởi hồng đôi má mùa đông
Ánh mắt màu tro u buồn ngập tràn mùa hạ
Khi chạm vào lung linh sắc trắng hoa Sơn tra
Người đàn bà gọi... tiếng không thoát khỏi lồng ngực thổn thức.
Trên đỉnh gió
Mặt trời nhuộm màu nắng mái tóc người đàn ông
Giữa bạt ngàn hoa trắng
Rạo rực như nghe tiếng người xa gửi vào trong gió
Da diết, yêu thương
Sau bao nhiêu cách xa…
Trên kia ngàn vì sao lấp lánh ánh cười
Dưới này muôn cánh hoa rung rinh khoe sắc trắng
Kể chuyện
Ngày xưa... có hai người lạc trong miền Sơn tra.