Tôi những ngày này - Thơ Trịnh Sơn

Baovannghe.vn- Lâu. Không nói một câu nào/ Trời xanh dường đã nín vào tim tôi

Tôi những ngày này

Lâu. Không nói một câu nào

Trời xanh dường đã nín vào tim tôi

Câm lặng chườm gốc lên môi

Khu vườn điếc cả lẽ lời cỏ cây

Hôm qua cưỡng chế hôm nay

Hoàng hôn cưỡng chế ánh ngày mới lên

Khẩn cầu một chút tay em

Cứ túc tắc đếm nhát kim vá người

Cứ thủng thẳng khóc và cười

Ăn mày tiếng sấm ngược xuôi mưa về

Tóc suông còn biết hẹn thề

Lưỡi răng khúc khuỷu bốn bề dửng dưng

Lâu. Không sống một giây chừng

Thịt xương còn lại phút đừng đỏ au…

Lạc - Thơ Hoàng Kim Ngọc Ngày chưa xa lắm - Thơ Ngân Vịnh Mùa hoa lau chín rộ - Thơ Nguyễn Hoa Tháng Giêng - Thơ Ngân Vịnh Qua - Thơ Nguyễn Hoa
Trịnh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/toi-nhung-ngay-nay-tho-trinh-son-20181.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.