Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài

Baovannghe.vn- Nhìn phương nào cũng thấy nắng tháng Ba/ Trôi phiêu du trên những miền hoa nở

Tháng ba tinh khôi

Nhìn phương nào cũng thấy nắng tháng Ba

Trôi phiêu du trên những miền hoa nở

Gọi yêu thương lũ chim về làm tổ

Cho sinh sôi trải khắp phía xuân ngời

Và lộc biếc lại ngọt thắm trên môi

Em duyên dáng khoe áo dài đến lớp

Góc sân trường hàng si già bất chợt

Thổn thức lòng nghiêng ngả những niềm riêng

Giữa đồng quê bầy én nhỏ chao nghiêng

Giục lúa chiêm trổ thì hương con gái

Gọi dòng kênh đưa nước nguồn trở lại

Cho xanh nguyên mơ ước - mẹ mong chờ

Phía chân mây ai đó vẫn làm thơ

Vẫn trải lòng cùng người may áo rét

Dẫu hoa xoan đã thôi không còn biếc

Như thuở xưa Ngưu – Chức mới thêu tình

Thêm một lần tháng ba nữa hiện sinh

Để lòng ai thơm hương mùa yêu mới

Nơi hẹn cũ hàng mộc miên đứng đợi

Người trở về thắp lửa những ngày xa.

Lạc - Thơ Hoàng Kim Ngọc Ngày chưa xa lắm - Thơ Ngân Vịnh Mùa hoa lau chín rộ - Thơ Nguyễn Hoa Tháng Giêng - Thơ Ngân Vịnh Qua - Thơ Nguyễn Hoa
Lê Gia Hoài

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thang-ba-tinh-khoi-tho-le-gia-hoai-20182.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.