Thư mùa đông - Thơ Hồng Thủy Tiên

Baovannghe.vn- Người tình/ Đốm thuốc lập lòe

Thư mùa đông

Người tình

Đốm thuốc lập lòe

Hoa hồng thôi nở, ngoảnh mặt về đêm

Thèm thành cơn mê mùa đông ngoài cửa

Bỏ quên em mụ mị mất rồi

Người tình

Chẳng ai trả lời vì sao, tại sao

Guitar dở dang , khúc Romance, im bặt từ ngôi nhà gỗ

Hoa trắng mãn khai trên đồi

Chiếc giày rơi bên triền dốc nắng

Người tình

Con mèo vẫn cọ vào chân em mỗi sáng

Kịp sẻ chia một thói quen

Không ai nói cho em biết, khi ra đi, anh mang theo điều gì

Sự hồ nghi trong em là có thật

Người tình

Mỗi ngày, em không thôi suy nghĩ về chúng mình nhiều năm về trước

Về ngày tháng trước

Giây phút trước

Em tự hỏi: cớ gì em vẫn kiên nhẫn đợi chờ

Gọi vọng vào thinh lặng

Tìm anh …

Tiếng vọng một vương triều - Thơ Tô Hằng Thanh Triết lý vụn về tuổi già - Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát Hà Nội - Thơ Nguyễn Bảo Chân Va đập vào tôi - Thơ Hồng Thủy Tiên Người đàn bà gánh muối! - Thơ Tô Hằng Thanh
Hồng Thủy Tiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thu-mua-dong-tho-hong-thuy-tien-20480.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.