Đi bộ - Thơ Bùi Đức Khiêm

Baovannghe.vn- Từng rong ruổi từ Bắc vào Nam/ Cả ngàn cây số

Đi bộ

Từng rong ruổi từ Bắc vào Nam

Cả ngàn cây số

Ô tô máy điều hòa mát lạnh

Thấp thoáng biển xanh, rừng xanh

Cũng từng vi vu trên những chuyến bay

Xuyên trời Á - Âu, Mỹ la tinh

Bao la mây trôi ngoài cửa sổ

Mờ tỏ những miền đất lạ dưới kia…

Giờ mỗi sớm tôi đi

Hai nghìn, ba nghìn mét

Hôm sau gắng xa hơn hôm trước

Đi miết rồi cũng quen

Vẫn những con đường

Hàng chục năm chẳng rộng thêm

Chỉ con người, xe cộ, quán xá

Ngày một dầy hơn

Giờ mỗi sớm tôi đi

Bằng đôi chân của chính mình

Thấy tường hơn những xô bồ:

Hay dở, đúng sai!

Triết lý vụn về tuổi già - Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát Hà Nội - Thơ Nguyễn Bảo Chân Va đập vào tôi - Thơ Hồng Thủy Tiên Người đàn bà gánh muối! - Thơ Tô Hằng Thanh Con ruồi - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh
Bùi Đức Khiêm

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/di-bo-tho-bui-duc-khiem-20497.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.