Mùa trôi - Thơ Lâm Minh Thường

Baovannghe.vn- Con nước gầy lắm bậu mình ơi/ mùa hoang vắng trên giọng hò cạn kiệt

Mùa trôi

Con nước gầy lắm bậu mình ơi

mùa hoang vắng trên giọng hò cạn kiệt

khôn cùng dấu chân trên điệu múa romvong

Ta bỏ quên mùa len trâu

bưng biền nhịp sa dặm dồn

chiêm bao

tìm nhánh nào cho em

Cánh chim bay về chùa chôn ngày nứt nẻ

sông vắng tiếng ru

bóng mẹ gầy trăng soi

cầm ngọn lửa lên đệm màu ký ức

mùa tôi

Phum mình còn vọng tiếng kinh

sóc mình còn rộn ràng tiếng hát

ai bỏ quên mùa

trôi con nước lênh đênh...

Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy
Lâm Minh Thường

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mua-troi-tho-lam-minh-thuong-21132.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.