Giữa những ngày bất ổn - Thơ Nguyễn Khánh Linh

Baovannghe.vn- Tôi trượt ngã cánh đồng/ Giữa những ngày bất ổn

Giữa những ngày bất ổn

Tôi trượt ngã cánh đồng

Giữa những ngày bất ổn

Đụn khói bếp bay lên

Quyện vào trong sương sớm

Tháng ba nằm mơ nắng

Nỗi nhớ gằn lưng trâu

Bời bời hoa gạo đỏ

Bến sông mơ bắc cầu...

Giữa những ngày bất ổn

Tự ta ghĩ về nhau

Rù rì trong gió biếc

Tiếng ngày xưa vọng sâu...

Giữa những ngày vội vã

Dằng dặc mối âu lo

Bầu trời sà xuống thấp

Mây rối như tơ vò...

Đi qua ngày tháng cũ

Tay nắm chặt bàn tay

Trằn trọc đêm trở rét

Bấc tháng ba hao gầy...

Cơn mưa rào bất chợt

Xối vào lòng chênh vênh

Giữa những ngày bất ổn

Tơ nhện giăng nỗi niềm

Tôi đi qua mười bảy

Đi qua tuổi đôi mươi

Đi qua mùa tóc rối

Thơ viết dưới mặt trời...

Giữa những ngày bất ổn

Lòng thảnh thơi lạ lùng

Xâu nỗi buồn rực rỡ

Hoa tháng ba qua sông...

Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy
Nguyễn Khánh Linh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/giua-nhung-ngay-bat-on-tho-nguyen-khanh-linh-21140.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.