Bây giờ sắp cạn tháng Tư - Thơ Mai Hoàng Hanh

Baovannghe.vn- Bây giờ sắp cạn tháng Tư/ Mẹ ngồi nhẩm tiếng chim gù trong mây

Bây giờ sắp cạn tháng Tư

Bây giờ sắp cạn tháng Tư

Mẹ ngồi nhẩm tiếng chim gù trong mây

Tóc dài níu hạt sương bay

Gỡ mưa, cởi nắng những ngày cút côi

Cánh chuồn chở gió lưng đồi

Quả vườn ai rụng lõm trời tháng Tư

Mẹ têm những tiếng chim gù

Rót trăng xuống cỏ mềm ru kiếp người

Thềm nghiêng đụn khói chơi vơi

Tiếng chim gù kể chuyện đời nhặt thưa

Mẹ ngồi cởi nắng, gỡ mưa

Bây giờ sắp cạn tháng Tư. Bây giờ...

Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy
Mai Hoàng Hanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bay-gio-sap-can-thang-tu-tho-mai-hoang-hanh-21145.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.