Thành cổ Quảng Trị - Thơ Nguyễn Việt Chiến

Baovannghe.vn- Các anh đã hoá Thành cổ/ Nửa thế kỷ rồi

Thành cổ Quảng Trị

Các anh đã hoá Thành cổ

Nửa thế kỷ rồi

Trăng vẫn còn trên sông Thạch Hãn

Đêm nay

Trăng là ngàn bông huệ trắng

Trên chiếc bình thành cổ đẫm hương

Núi sông dằng dặc máu xương

Hồn đất nước đêm đêm về thắp sáng

Tám mươi mốt ngày đêm lửa đạn

Mỗi người lính phải gánh trên vai mình chín tấn bom

Còn gì để gửi về cho mẹ

Cách đây nửa thế kỷ

Vầng trăng là con đò đưa linh hồn các anh

Về xứ linh thiêng

Tiễn các anh có mưa gió Trường Sơn

Có sóng buồn Thạch Hãn

Có tiếng mẹ gọi con nơi cuối đất cùng trời

Trên chiếc bình thành cổ khôn nguôi

Ngàn đoá trăng vừa nở

Đón các anh về trong hơi thở những làn hương

Ngày hoà bình đầu tiên

Cách đây nửa thế kỷ...

Câu thơ cuối cùng - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Không trọng lượng - Thơ Hải Đường Đàn sáo - Thơ Thanh Thảo Ở hồ thủy điện - Thơ Vũ Quần Phương Mộ không tên - Thơ Vũ Quần Phương
Nguyễn Việt Chiến

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thanh-co-quang-tri-tho-nguyen-viet-chien-21214.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.