Câu thơ cuối cùng
Trong ba lô của anh
Cây bút chiến trường và những bản nháp
Nét mực trộn khói bom và máu
Là những gì anh để lại cho em.
Cây bút Trường Sơn
Xuyên rừng, xuyên đạn bom ra trận
Những cây bút đôi mươi, mười tám
Ba lô, súng đạn dài núi sông.
Viên đạn hình ngọn bút lên nòng
Câu thơ vút ra trong chớp lửa
Sau trận đánh khét mùi thuốc nổ
Trang viết lại thơm hương rừng.
Bài thơ nào anh viết cho em
Trên tháp xe tăng tiến vào thành phố
Còn vang tiếng quân reo thác đổ
Em đợi anh về, em đợi anh…
Anh ngã xuống trước buổi bình minh
Cờ giải phóng bay trên nóc dinh Độc Lập
Câu thơ cuối cùng là câu thơ đẹp nhất
Tên anh mang tên một con đường!