Gió đại ngàn - Thơ Nguyễn Thanh Kim

Baovannghe.vn- Em cứ múa hay là em nhảy sạp/ cho lòng anh như lửa rượu ngất ngây

Gió đại ngàn

Em cứ múa hay là em nhảy sạp

cho lòng anh như lửa rượu ngất ngây

dốc đèo qua suối nguồn in nắng táp

nhớ chi đây cho nỗi nhớ cuộn đầy

Em cứ múa hay là em nhảy sạp

mèn mén kia ấm bếp lửa bập bùng

chiều sương núi thả dài buông khói bếp

ta như là thác dội ở ngoài thung

Em cứ múa hay là em nhảy sạp

ta vui cùng chú sóc nhỏ trong rừng

điệu hân hoan vang lên và tím biếc

ngợp đất trời thoáng mở cánh hoa ban

Em cứ múa hay là em nhảy sạp

nhịp tim anh xoay trở gió đại ngàn.

Mây trắng trên đồi - Thơ Nguyễn Bích Huyền Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế Không đề - Thơ Tân Quảng Hơi thở này biết chơi vơi - Thơ Trần Đức Tín
Nguyễn Thanh Kim

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/gio-dai-ngan-tho-nguyen-thanh-kim-21771.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.