Trong một ta khác - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Này ta về lặng với mình/ Trong ta còn ngập những đành hanh ta

Trong một ta khác

Này ta về lặng với mình

Trong ta còn ngập những đành hanh ta

Lời mùa gieo ngọt hôm qua

Nhuốm dâu bể đắng cay sà sã xanh.

Bão người mông muội thổi quanh

Ta vào cõi ảo chặt cành đồng dao

Ngồi trong đáy giếng tự đào

Hoan ca lời ếch vọng vào thế nhân.

Loen khoen một đỗi đường trần

Ta canh gió lẻ, bàn xuân hạ gì

Mượn chiều ký gửi ta đi

Ta nông cạn của mọi khi, em à.

Uôm uôm một cõi ta bà

Mình đang kéo ngược nhau qua lối mòn

Mặt chiều thếp những sơn son

Bảo tàng ta những tin đồn dựng lên.

Một ta khác .

Chẳng cần tên.

Nhân sinh định dạng bằng nguyên thủy người.

Mây trắng trên đồi - Thơ Nguyễn Bích Huyền Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế Không đề - Thơ Tân Quảng Hơi thở này biết chơi vơi - Thơ Trần Đức Tín
Nguyễn Thế Kiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/trong-mot-ta-khac-tho-nguyen-the-kien-21772.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.