Cấu trúc mùa - Thơ Nam Thi

Anh sẽ tìm thấy em dù chỉ là ảo mộng giả/ có chăng như vậy/ anh sẽ nghiệm lý được cấu trúc mùa yêu...

Khắp bốn mùa thời gian anh dạo

bàn chân đã thấm đẫm

vết tích không gian

nơi vòng tròn tự nhiên tái khởi miên viễn

anh nghiệm lý

cấu trúc Xuân - Hạ - Thu - Đông

qua sắc độ của lá

qua đường nét của nắng

qua thân nhiệt của gió

qua hình hài mọi người

.

nhưng em ơi...

.

Khắp bốn mùa thời gian anh dạo

cấu trúc bốn mùa tự nhiên anh dạo

thiếu em!

một mùa nhân văn

một mùa yêu

anh vẫn thường nghĩ

đất trời có là gì

không gian có là gì

thời gian có là gì

nếu không được chất người giao thoa

nếu không có mùa yêu song hành

.

nhưng em ơi...

.

Anh không sao tìm nổi cấu trúc mùa yêu

bởi cấu trúc ấy chẳng nằm ở vạn vật

cấu trúc ấy chỉ nằm ở người yêu

Như một kẻ du mục cô độc

giữa sa mạc cháy khát đời anh

chỉ toàn thấy những ảo tượng mong manh

đôi khi anh ước

được nhỏ giọt sương vào mắt

để sống điên cuồng như đêm hè ấy

có chăng như vậy

anh sẽ tìm thấy em dù chỉ là ảo mộng giả

có chăng như vậy

anh sẽ nghiệm lý được cấu trúc mùa yêu

để trái tim anh

khối óc anh

tâm hồn anh

giác quan anh

.

được một lần viên thành...

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Thơ Nam Thi Em đi đâu giữa 5 mùa Hà Nội - Thơ Nam Thi Em có mơ về Hà Nội cùng anh? - Thơ Nam Thi Cậu bé ru mẹ - Thơ Nam Thi Chân trời chảy muộn - Thơ Nam Thi
Nam Thi

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cau-truc-mua-tho-nam-thi-14221.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.