Thu - Trần Thu Hằng

Baovannghe.vn- Em cứ chạy hoài tới chỗ anh/ Khoảng khắc mùa Thu đầy trong mắt/ Thấy vị đắng trên môi mình mằn mặn/ Mà lòng em vẫn trống trải đơn cô

Thu

Em cứ chạy hoài tới chỗ anh

Khoảng khắc mùa Thu đầy trong mắt

Thấy vị đắng trên môi mình mằn mặn

Mà lòng em vẫn trống trải đơn cô

Biết rằng mình ở thế giới hư vô

Mong ước đến những điều không thể có

Mùa Thu qua để bầu trời tím đỏ

Ngẩn ngơ buồn – em nhặt lá vàng rơi

Có cái gì trong ánh mắt đầy vơi

Anh chỉ bảo: Mùa Thu qua rồi nhỉ

Câu nói ấy tưởng chừng như vô vị

Em nghẹn ngào luyến tiếc mãi mùa Thu!

Chợt nhận ra mình đứng giữa hoang vu

Mỏi mắt nhìn, chờ anh trong bóng tối

Mảnh đời riêng nhạt nhòa mưa xối

Lặng lẽ lòng – em mong đợi Thu sang

Hoa Ưu Đàm - Thơ Nguyễn Hoa Chuyện vãn ở La Thành - Thơ Lê Huy Mậu Nhớ làng - Thơ Trần Chấn Uy Gửi mẹ ngày mưa - Thơ Nguyễn Bích Huyền Rước cha - Thơ Nguyễn Ngọc Quế
Trần Thu Hằng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thu-tran-thu-hang-16717.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.