Trái thơm dâng mẹ Thơ Ngọc Thông

Baovannghe.vn- Mẹ chẳng nhẩm tháng ngày bằng những nếp nhăn/ Mẹ đếm buồn vui qua từng nhát cuốc/ Dầu dãi nắng mưa cho bồ đầy thóc/ Lo tháng ba ngày tám nông nhàn

Trái thơm dâng mẹ

Mẹ chẳng nhẩm tháng ngày bằng những nếp nhăn

Mẹ đếm buồn vui qua từng nhát cuốc

Dầu dãi nắng mưa cho bồ đầy thóc

Lo tháng ba ngày tám nông nhàn

Cuốc cả trong mơ, mẹ lực kiệt héo mòn

Cuốc từ thuở tóc xanh, giờ đã bạc

Vài nhát cuốc lỡ vô tâm đi lạc

Bập bàn chân sẹo chồng sẹo bao lần...

Mẹ bằng lòng cuốc trũng cả tuổi xuân

Thương chồng con mà tảo tần cuốc mãi

Cuốc đất

Cuốc đời

Dẫu bàn tay tê dại

Mong con lớn khôn biết lẽ phải trên đời...

Bóng mẹ phủ trời

Đừng cuốc nữa mẹ ơi

Đừng đếm nữa cuộc người gian truân

Con đã lớn khôn, hiểu lẽ đời

Trái thơm này dâng mẹ cả hai tay...

Hoa Ưu Đàm - Thơ Nguyễn Hoa Chuyện vãn ở La Thành - Thơ Lê Huy Mậu Giải thưởng - Thơ Thanh Quế Gửi mẹ ngày mưa - Thơ Nguyễn Bích Huyền Rước cha - Thơ Nguyễn Ngọc Quế
Ngọc Thông

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/trai-thom-dang-me-tho-ngoc-thong-16718.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.