Quả ngọt cuối mùa. Thơ Võ Thanh An

Baovannghe.vn - Trong vòm lá mới chồi non/ Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngọt cuối mùa

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trẩy vào

Giêng, hai rét cứa như dao

Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông

Nom đoài rồi lại ngắm đông

Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn

Quả vàng nằm giữa cành xuân

Mải mê góp mật, chuyên cần tỏa hương

Bà ơi! Thương mấy là thương

Vắng con, xa cháu tóc sương da mồi

Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng

(Trích từ tập Thơ Võ Thanh An, Nxb Hội Nhà văn, 2015)

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý và những bài ca sau chiến tranh Điền viên - Thơ Văn Trọng Hùng Tự khúc - Thơ Lữ Hồng Quê hương - Thơ Nguyễn Khắc Đàm Chiêm bao - Thơ Văn Trọng Hùng

Võ Thanh An | Báo Văn nghệ

Võ Thanh An

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/qua-ngot-cuoi-mua-tho-vo-thanh-an-17332.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.